Tiêu đề của website

Câu Chuyện Về HLV Kiattinpong

HLV Kiattipong Radchatagriengkai xứng đáng nhận được sự kính trọng và yêu quý cho những gì ông đã làm cho bóng chuyền nữ Thái Lan. Từ một đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á trở thành một trong những cường quốc trong làng bóng chuyền nữ trên thế giới đến từ châu Á.


HLV Kiattipong Radchatagriengkai xứng đáng nhận được sự kính trọng và yêu quý cho những gì ông đã làm cho bóng chuyền nữ Thái Lan. Từ một đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á trở thành một trong những cường quốc trong làng bóng chuyền nữ trên thế giới đến từ châu Á.

 

HLV 46 tuổi này đã làm được rất nhiều cho Bóng Chuyền Thái Lan trong thập kỷ qua như vô địch châu Á năm 2009, vô địch Cup các Câu lạc bộ nữ châu Á ba lần liên tiếp 2009-2011,xếp thứ 4 tại Grand Prix 2012. Ngoài ra, ông còn cho ra lò hàng loạt cầu thủ đẳng cấp thế giới như Tomkom, Onuma, Pleumjit và Wilavan.

 

Sự nghiệp

Sự nghiệp huấn luyện của ông bắt đầu vào năm 1986 với đội Đại học Kasetsart.

 

"Tôi đã học được tất cả về huấn luyện trong thời gian tôi ở Kasetsart. Tại thời điểm đó, tôi đang là chủ công của đội tuyển quốc gia và đồng thời là sinh viên tại trường. Vì trường không có huấn luyện viên nên tôi quyết định giúp huấn luyện cho đội bóng. Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi vẫn tiếp tục huấn luyện cho đội bóng. Cuộc sống của tôi xoay quanh bóng chuyền. Bên cạnh Đại học Kasetsart, tôi cũng huấn luyện cho các đội khác như lực lượng không quân Hoàng gia Thái Lan, trường Benjamarachanusorn , Thái Namtip và đội Ngân hàng Bangkok.

 

Sau khi tham dự 5 kỳ Seagame liên tiếp,tôi quyết định nghỉ. Tuy nhiên tôi đã thay đổi tâm trí của mình khi tôi được yêu cầu tham dự một lần nữa vào năm 1995 SEA Games tổ chức tại quê nhà Thái Lan.

 

Cuối cùng vào năm 1997, tôi đã nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia. Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu sự nghiệp HLV lâu dài của tôi mà khởi đầu là với đội Đài phát thanh hàng không của Thái Lan.

 

"Sau đó, Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đã mời gọi tôi bằng một bản hợp đồng bốn năm để huấn luyện đội tuyển trẻ nữ quốc gia nhằm chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển nữ quốc gia theo kế hoạch chiến lược cho năm 2001 . Huấn luyện đội tuyển quốc gia là một nhiệm vụ rất khó khăn nhưng tôi chấp nhận mà không hề do dự.

 

Các cô gái của tôi rất trẻ và nhỏ con, trong khi các đối thủ của chúng tôi luôn cao và mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng tôi buộc phải ứng dụng khoa học thể thao để nâng cao thể chất và sức mạnh. Tâm lý cũng là một điều rất quan trọng, trong khi đó phần mềm vi tính về bóng chuyền cộng với kỷ chiến thuật mới trong bóng chuyền cũng rất cần thiết. Để đối phó với các đối thủ mạnh mẽ và cao to chúng tôi cần thi đấu với tốc độ nhanh hơn và áp dụng các kỹ chiến thuật khác nhau.

Tôi nghĩ rằng công việc huấn luyện không chỉ là nghệ thuật mà còn là khoa học và một huấn luyện viên giỏi cần phải tìm hiểu tất cả các khía cạnh trong đó. Nhiều cải tiến mà đi kèm với việc huấn luyện là đem đến sự tự tin trong việc chơi bóng. Tôi dạy các cô gái của mình chơi tự tin. Họ đã làm rất tốt và đứng ở vị trí thứ năm tại giải vô địch trẻ thế giới năm 1997 ở Chiang Mai. "

Đội tuyển quốc gia của nữ

Năm 2001 Kiattingpong còn đứng trước một núi thách thức khó khăn phía trước đó là nắm quyền huấn luyện đội tuyển nữ quốc gia. Một năm sau đó, đội bóng của ông tham dự hai giải đấu lớn – FIVB World Championship và World Grand Prix.

"Để chuẩn bị cho bất kỳ giải đấu tầm cỡ thế giới nào, chúng ta phải cải thiện bốn yếu tố.

 

Thứ nhất là thể lực phải thật tốt. Chúng ta không thể làm cho chúng ta cao to như các cầu thủ châu Âu, vì vậy chúng ta buộc phải nhanh hơn để đối phó với cuộc tấn công khốc liệt của các đối thủ.

Thứ hai, kỹ thuật phải điêu luyện. Chúng ta cần phải đạt tiêu chuẩn tương tự như các đội đẳng cấp thế giới khác.

Thứ ba, đào tạo kỹ năng tâm lý. Cầu thủ của tôi phải tự tin vì vậy tôi đã dạy cho họ việc tự thúc đẩy tinh thần đồng đội.

Thứ tư, tập luyện chăm chỉ. Bạn càng khổ luyện, bạn càng có cơ hội thành công.

Quan trọng hơn, đó là tạo ra sự vui vẻ trong việc luyện tập, chứ đừng luyện tập để mà vui đùa.Các cô gái cần thể hiện được những yếu tố đó cho dù đối thủ của họ là ai "

 

Tập luyện với các VĐV nam

"Chúng tôi đã làm điều này từ năm 2009. Họ là phụ nữ và nếu họ nghĩ rằng họ là phụ nữ bình thường, họ sẽ chơi ở các cấp độ 5-7, đó là cấp độ mà các đội bóng nữ thường chơi. Nhưng để đối kháng với các đối thủ mạnh hơn như Trung Quốc chẳng hạn, bạn phải chơi với cấp độ từ 8 đến 10. Để đạt được cấp độ đó, bạn phải tập luyện với các VDV nam. "

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tham dự Olympic. Tôi muốn điều đó xảy ra trong khi tôi vẫn là HLV đội tuyển nữ quốc gia. "

Thái Lan đã thất bại trong việc cạnh tranh 1 vé tại Olympic London 2012 nhưng chúng tôi hy vọng và chúng tôi đang chuẩn bị cũng như chiến đấu để giành 1 vé cho Thế vận hội năm 2016 tại Brazil.

 Theo fanpage: Vietnam Volleyball

Source: http://www.volleywood.net/volleyball-related-news/volleyball-news-asia/thailands-coach-kiattipong-story/


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều